Âm Dương thần chưởng - Trần Thanh Vân
Mở đầu: Len lỏi trong lượn sóng người cuồn cuộn trong thị trấn, Thảo Sương nắm

5 / 5 ( 43 đánh giá )
Mở đầu: Len lỏi trong lượn sóng người cuồn cuộn trong thị trấn, Thảo Sương nắm
Giới thiệu: "Khổng Tước Linh thứ ám khí cả võ lâm coi như thần thánh thì có một
Giới thiệu: Một đêm cuối thu trời không trăng nhưng đầy sao, gió đêm se se lạnh,
Giới thiệu: Ai cũng biết Vạn Mã Đường giờ chỉ còn là một đống gạch vụn, nhưng
Giới thiệu: Chu Mộng Châu một đứa trẻ mồ côi con một của một kiếm khách lừng
Giới thiệu: KIẾM KHÔNG PHẢI LÀ KIẾM CÂU KHÔNG PHẢI LÀ CÂU TÔI dã biết kiếm là
Giới thiệu: Xuyên suốt vũ trụ hồng hoang, bền vững như thiên địa cao xanh... dẫu
Trích đoạn: Mặt trời sắp lặn, đàn quạ đang bay về tổ. Trên con đường cái quan
Mở đầu: Len lỏi trong lượn sóng người cuồn cuộn trong thị trấn, Thảo Sương nắm
Trích đoạn: Tại một nơi thâm sơn cùng cốc như chưa từng có dấu chân người, cảnh
Án Tử là tướng quốc nước Tề. Sắp sang nước Sở. Vua nước Tề mới gọi Án Tử
Cuộc đời quá ngắn mà yêu thương thì quá dài! Lá thư viết sau khi bố mất. Mạnh
Hà Nội cuối xuân, trời tạnh và khô ráo! Bầu trời thật đưa đẩy một ngày nhẹ
(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?") Dù sau
Một người nọ làm tượng thần Hermes bằng gỗ và đem ra chợ bán. Không một ai đến
Trước sinh nhật ba ngày. Tôi ngồi trong rạp, một tay bốc bắp rang bơ ăn ngon lành, mắt
Hãy bảo nắng về đi "Hãy bảo nắng về đi Cho em quên nhớ nhung, cho em quên những phút
Yêu tôi mà đem tôi ra đổi tiền? *** VINH Truyền thuyết kể rằng đàn bà được
"- Các khanh hãy cho ta biết làm thế nào để xây dựng được một tình bạn cao quý như
Ngày xưa, có một ông vua rất thích ngựa thiên lý. Vua đã phái người đi khắp nơi