
Đi tìm ký ức
Nhưng rồi thời gian có để ai sống mãi với tuổi thơ đâu, đứa nào cũng phải lớn,
Nhưng rồi thời gian có để ai sống mãi với tuổi thơ đâu, đứa nào cũng phải lớn,
Anh thường bảo em: - Mẹ nó chẳng thích cái màu gì cho nó ra hồn cả. - Mẹ nó thích
Đã là giữa xuân, tháng ba lặng lẽ về đem theo sắc màu hoa gạo rực đỏ góc phố quê
(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết phải không?") Gửi anh
(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Chuyện đời sinh viên") Làm sinh viên
Nhưng tôi biết rằng trên đời có cả những người đã đánh mất một nửa cuộc đời
21 tuổi. Chưa một mảnh tình vắt vai, cũng có đôi lúc thấy rung động, đôi lúc thấy
Tình cảm, sợ nhất là những cơn say nắng. Không phải yêu, chỉ là thích. Người đến
Có những chiều lạc lõng giữa phố đông, ta chơi vơi trong những miền gió thổi, chấp
Giữa dòng đời bất tận, bản tình ca nào sẽ đi vào thiên thu? Giấc mơ nào sẽ tiến
"Cháu ơi cháu ngủ với bà Mẹ cháu mót cà đến tận non trưa Cháu ơi cháu đã ngủ
Ở một vùng biển xa xôi, có một con cá lớn rất đẹp nhưng lại cô đơn, hàng ngày nó
Trong thâm tâm, tôi bâng khuâng không rõ những cơn mưa trở buồn hay vui vẻ, chỉ biết
Hãy bảo nắng về đi "Hãy bảo nắng về đi Cho em quên nhớ nhung, cho em quên những phút
(khotruyenhay.gq) "Nếu.... thì hôm nay mình lấy gì mua thức ăn?......Hay là.... Mặc kệ bà ta
Ở cái xóm nhỏ nơi nhà nó sống ba nó được mọi người kêu là người hào sảng nhất,
Bên kia những ký ức sang mùa, tôi tỉnh dậy, nhận ra mới thấy mình chênh
(Phần 2 cuả "Nợ anh lời xin lỗi") Cuộc sống này có những thứ một khi đã mất đi
Một câu chuyện tình yêu mà chẳng hề có sự bảo vệ che chở của người con trai dành
(khotruyenhay.gq - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán